Lỡ duyên
Thứ sáu - 04/04/2025 23:08
Trăng treo lẻ bóng bên đồi
Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi
Người đi để lại bồi hồi
Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa
Xuân xanh hẹn ước mặn mà
Ai hay duyên mỏng như là khói sương
Lời yêu chưa kịp tỏ tường
Mà nay nước chảy đôi đường cách ngăn
Hoa rơi lả tả bên sân
Bến sông lặng sóng, thuyền dần quên nhau
Ta còn giữ mảnh tơ sầu
Thêu lên áo mộng đượm màu héo hon
Đường đời mỗi đứa mỗi con
Nghìn năm gió cuốn vẫn còn nhớ nhau
Duyên này trót lỡ từ đầu
Thôi đành gửi mộng qua cầu nước trôi
Tác giả: Mèo Lạc Giữa Phố - blogradio.vn