Không danh không phận là người dưng nước lã
Thứ sáu - 28/02/2025 21:42
Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ
Người níu tay giữ, người gạt ra
Mình còn yêu nhau ấy vậy mà
Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.
Chẳng dám mơ mộng về chốn xa
Chẳng dám hoài nghi về thói lạ
Chẳng dám can dự việc người ta
Không danh không phận là người dưng nước lã.
Lạc bước hoang hoải buổi chiều tà
Cô đơn lạc lõng riêng mình ta
Đợi người xa xứ trở về nhà
Hao mòn thân xác, tróc thịt da.
Ngồi mãi nơi đây đợi người qua
Dừng chân đứng lại thưởng tách trà
Trách rằng người đi sao vội vã
Cho hờn khăn áo, tàn bông hoa.
Tác giả: Lê Huy Thuận - blogradio.vn